
BÀN THẮNG
U23 Australia: Alagich (29’), Macallister (30’)
U23 Thái Lan: Saelao (8’)
THẺ ĐỎ
U23 Thái Lan: Maneekorn (12’)
Bước vào cuộc so tài này, U23 Thái Lan đã không được đánh giá cao so với đối thủ đến từ Úc châu, chưa kể họ còn mất nhiều trụ cột so với SEA Games 33 khi nhiều CLB không chấp nhận nhả quân cho đội tuyển U23. Vì thế, không ngạc nhiên khi U23 Australia đã chủ động kiểm soát thế trận và đã có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên ngay phút thứ 4.
Dẫu thế, U23 Thái Lan cũng chẳng chịu kém cạnh, khi sau đó họ cũng có những pha triển khai tấn công nguy hiểm và ngay phút thứ 8, bàn thắng đã đến cho U23 Thái Lan từ tình huống phạt góc và người ghi bàn là Saelao.

Sau bàn thắng, đã có pha va chạm giữa cầu thủ U23 Thái Lan và U23 Australia, ở đó cầu thủ Maneekorn của xứ chùa vàng đã phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp, sau khi trọng tài tham khảo VAR ở phút 12. Việc mất người quá sớm, khiến đội bóng trẻ xứ chùa vàng nhận sức ép cực lớn đến từ U23 Australia. Theo đó, đội bóng trẻ xứ chuột túi hoàn toàn nắm thế chủ động và đẩy U23 Thái Lan phải lùi sâu để chống trả rất vất vả.
Rất nhiều miếng đánh đã được U23 Australia tạo ra, nhưng hàng thủ chơi chắc chắn và sự xuất sắc của thủ môn Boonloet vẫn giữ cho khung thành của U23 Thái Lan chưa bị xé rách. Mãi đến phút 29, sau một loạt pha tấn công, cuối cùng U23 Australia đã được hưởng quả phạt đền và Alagich đã cân bằng 1-1 cho đội bóng trẻ xứ chuột túi trên chấn 11m.

Chưa hết, ngay sau bàn thắng cân bằng tỷ số, U23 Australia đã có cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công của Macallister, trong sự ngỡ ngàng của tất cả khán giả và cầu thủ trẻ Thái Lan có mặt ở trên sân. Chẳng còn gì để mất, U23 Thái Lan đã tràn lên hòng ăn miếng trả miếng với đối thủ, thậm chí họ có không ít cơ hội, tiếc là bàn thắng vẫn chưa có thêm.
Chơi hơn người, nên U23 Australia vẫn là những người nắm thế chủ động và liên tiếp tổ chức những đợt tấn công trên phần sân của đội bóng trẻ Thái Lan khi hiệp 2 diễn ra. Ngược lại ở trong thế chẳng có gì để mất, nên U23 Thái Lan đã tràn lên chơi đôi công cùng đối thủ hòng tìm bàn gỡ hoà. Trận đấu vì thế đã trở nên hấp dẫn hơn, nhưng điều khán giả cần là bàn thắng vẫn chưa có thêm.

Trong hiệp đấu này, đội bóng trẻ xứ Úc châu đã có khá nhiều cơ hội để có thể nâng tỷ số, tiếc là những cú dứt điểm của Alagich và Macallister vẫn chưa đủ độ hiểm hóc. Ngược lại, U23 Thái Lan dẫu rất nỗ lực, nhưng những miếng đánh của họ vẫn chưa thể làm khó được hàng thủ của của đội bóng trẻ xứ chuột túi. Chưa kể, sự thiếu người cũng đã khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Về cuối trận, cả hai đội để tăng tốc hòng có thêm bàn thắng, đặc biệt là U23 Thái Lan. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chắc chắn của U23 Australia vẫn chưa họ có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn Steven Hall, dẫu sau đó đội bóng trẻ xứ chột túi đã rút nhiều trụ cột ra nghỉ. Thua chung cuộc 1-2, U23 Thái Lan đã nhận trận thua đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Australia đã có trận thắng đầu tiên.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
U23 Australia: Steven Hall, Simmons, Bovalina (Overy, 46’), Paull, Rawlins, Dukuky (Drew, 69’), Valadon, Alagich, Hammond, Jovanovic (Blair, 69’), Macallister (Agosti, 85’).
U23 Thái Lan: Boonloet, Noiwong, Sienkrthok (Nathansit, 58’), James, Maneekorn, Boonlha, Inaram, Sanron (Wongsa, 87’), Phochai, Baukhai (Thiangkham, 36’), Saelao (Puethong, 58’).
























